Bản tin Mùng 3 Tết Nhâm Dần: Phố mai vàng của lão nông miền Tây rực rỡ hút giới trẻ

2022-02-03 03:30:00 0 Bình luận
Những ngày đường phố giăng dây, vắng bóng người qua đã trôi về phía sau, nhường chỗ cho bầu không khí vui tươi rộn ràng trong những con hẻm nhỏ của TP.HCM, nơi bà con vui tươi, hứng khởi khi TP đang hồi sinh sau dịch Covid-19.

Theo Báo Thanh Niên, Kết thúc năm 2021 với những ký ức đau thương của đại dịch Covid-19 nhiều gia đình ở TP.HCM phải đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 thiếu thành viên cùng những tổn hại về mặt sức khỏe.

Đầu năm mới, nhiều hẻm nhỏ ở khu vực trung tâm như được hồi sinh rộn ràng sắc xuân với những tiểu cảnh trang trí Tết. Nhờ vậy, cả con hẻm như sống động hơn, lòng người chộn rộn, háo hức đón chờ những điều tốt đẹp hơn.

Hẻm 153 đường Nguyễn Thị Minh Khai rực rỡ sắc xuân ở ngay đầu hẻm.VŨ PHƯỢNG

Bà Phan Thị Ngọc Cẩm, Trưởng Ban điều hành KP6 trang trí cành đào.VŨ PHƯỢNG

Góc Tết được tạo nên để phần nào mang đến không khí tươi mới sau một năm dịch bệnh.VŨ PHƯỢNG

Người dân hẻm 153 đường Nguyễn Thị Minh Khai cũng cùng góp sức trang trí góc Tết của khu phố.VŨ PHƯỢNG

Hẻm KP4 trên đường Phạm Ngũ Lão cũng được trang trí bắt mắt.VŨ PHƯỢNG

Người bán buôn gần đó chăm sóc, tưới cây hằng ngày.VŨ PHƯỢNG

Hẻm 100 đường Trần Hưng Đạo trang trí góc Tết bằng những chất liệu mây tre theo phong cách quê nhà.VŨ PHƯỢNG

Những góc Tết không chỉ thu hút người dân trong hẻm mà khách vãng lai cũng tìm đến chụp hình.VŨ PHƯỢNG

Dù không phải là người dân trong hẻm 358, bà Vũ Thị Mai Anh (56 tuổi, ngụ Q.1) chiều nào cũng vào xách nước tưới từng chậu cây trong góc Tết, đơn giản chỉ vì, tưới nước cho cây đẹp, để mọi người đi ngang chụp ảnh đẹp.

“Tôi buôn bán ở gần đây, thấy rực rỡ màu sắc như này là thấy Tết, nhìn người ta đến chụp ảnh vui vẻ tôi cảm nhận được không khí Tết, phấn khởi lắm”, bà Mai Anh chia sẻ.

Có cha mẹ mất vì tuổi cao ngay trong mùa dịch, ở yên trong nhà không ra đường suốt nhiều tháng trời sống bằng đồ từ thiện, nhìn góc Tết vàng, đỏ cùng những dây đèn lồng nổi bật cả một con hẻm ở trung tâm TP.HCM, bà Mai Anh bùi ngùi: “Nhớ lại những ngày đó thật không tưởng tượng được. Giờ không khí xuân khắp nơi, tôi cầu mong ai cũng mạnh khỏe, vươn lên trong năm mới”.

Mai vàng của lão nông miền Tây rực rỡ đường quê, thu hút người trẻ chụp ảnh

Những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhiều người đi ngang qua đoạn đường Kinh 14 (xã Bình Chánh, H.Châu Phú, An Giang) đều không khỏi ngẩn ngơ, xuýt xoa trước hàng mai vàng dài hàng chục mét nở rực rỡ, phủ kín đường quê và đang gây sốt mạng xã hội.

Nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh tại hàng mai của ông Tấn đang nở hoa rực rỡ, phủ vàng một đoạn đường quê. DUY TÂN

Chủ nhân hàng mai này là ông Phan Văn Tấn (61 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, H.Châu Phú, An Giang). Mai trồng trong khuôn viên nhà, nhưng do cây to, tàn vươn xa phủ lối nên tạo thành cung đường mai hấp dẫn, thu hút nhiều bạn trẻ và người đam mê nhiếp ảnh đến chụp ảnh.

Tất cả mai đồng loạt ra hoa tạo thành khung cảnh đẹp mắt. DƯƠNG NHẬT TÂN

Gốc mai được trồng trong sân nhà ông Tấn với chiều cao 6 m, tán rộng 6 - 8 m. DƯƠNG NHẬT TÂN

Mai vàng ra hoa bung xòe đẹp mắt. DƯƠNG NHẬT TÂN

Để cây ra hoa đẹp, gia đình ông Tấn phải mất 2 - 3 ngày lặt lá, chăm sóc. DƯƠNG NHẬT TÂN

Tại đoạn đường này, hai bên đường sát nhà ông Tấn còn có hàng chục gốc mai phủ lối tạo thành cung đường mai nức tiếng miền Tây.

Vượt hơn 100 km từ Cần Thơ đến chụp ảnh, anh Nguyễn Trường Thọ (34 tuổi) không khỏi phấn khích cho biết, anh thích đi phượt những cung đường An Giang. Thấy đường mai gây sốt trên mạng nên anh quyết tâm đến để chụp ảnh cho bằng được

Người trẻ chụp những tấm ảnh như ở "xứ sở thần tiên" khi đến đường mai. DƯƠNG NHẬT TÂN

Tương tự, chị Trương Trúc Linh (30 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) cũng xúng xính tà áo dài tìm đến chụp ảnh và nói: “Chưa bao giờ tôi thấy con đường mai vàng đẹp đến ngỡ ngàng như thế. Cây mai bung xòe, hoa nở rộ phủ lối hai bên đường giống như lạc vào xứ sở thần tiên".

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên: Tưng bừng không khí khai giảng năm học mới 2024 - 2025

Hòa chung không khí chào mừng năm học mới 2024 - 2025 và ngày "Toàn dân đưa trẻ đến trường” trong cả nước, sáng 5/9, trường Tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên (Lai Châu) tưng bừng tổ chức lễ khai giảng, đón các em học sinh vào lớp 1.
2024-09-07 20:37:29

Cấp căn cước cho người khuyết tật, cơ nhỡ ở TP.HCM

Công an TP.HCM phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an tổ chức Chương trình cấp thẻ Căn cước cho nhân khẩu đặc biệt đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cơ sở bảo trợ xã hội người tàn tật Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP. HCM.
2024-09-07 15:22:12

Bão số 3 giật cấp 16, áp sát vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng

CẬP NHẬT TIN BÃO KHẨN CẤP (bão số 3 - YAGI) và các chỉ đạo ứng phó bão, thời tiết nguy hiểm trước bão và mưa lũ sau bão. Hồi 09 giờ ngày 7/9, vị trí tâm bão bão số 3 ở vào khoảng 20.5 độ Vĩ Bắc; 107.8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng.
2024-09-07 10:25:00

Người dân chủ động phòng ngừa, giảm thiệt hại do bão số 3

Sau khi đạt cấp siêu bão, bão số 3 tiếp tục duy trì cường độ, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10 - 15km/giờ. Dự kiến chiều tối 7/9, bão đổ bộ đất liền khu vực Bắc Bộ (từ Quảng Ninh đến Nam Định) với cường độ cấp 9 - 12, giật cấp 13 - 14. Do ảnh hưởng của bão số 3, từ sáng 7 đến ngày 9/9, thành phố Hà Nội có mưa to đến rất to và dông.
2024-09-06 19:30:00

Bão Yagi mạnh nhất 30 năm qua trên Biển Đông

Với cường độ cực mạnh, đạt cấp 16 và giật trên cấp 17, siêu bão Yagi (bão số 3) đã trở thành cơn bão mạnh nhất năm 2024 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương
2024-09-06 16:51:33

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp siêu bão số 3

Lúc 12h ngày 6/9, siêu bão Yagi mạnh cấp 16, cách Quảng Ninh khoảng 510km, dự báo trong 12 giờ tới, bão giảm xuống cấp 15.
2024-09-06 14:30:00
Đang tải...